ĐK: Về nhà Chúa ôi vui sướng biết bao khi nghe nói: Chúng ta sẽ về nhà Chúa, về nhà Chúa chúng ta.
1. Tim tôi reo vui lúc được bảo rằng: Nào ta lên đền thánh Chúa Trời. Chân chúng tôi đã dừng nơi đó, chính nơi cửa thành dừng chân thôi.
2. Giê ru sa lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc chi tội của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây.
3. Dân Ít ra en tiến về nơi này, để tung hô mừng chúc Chúa Trời. Này ngai vàng vương triều Đa vít, chính toà xét xử ở nơi đây.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân Danh Chúa. Chúc tụng nước Đa vít tổ phụ chúng ta đã đến. Al-le-lu-ia, Al-le-lu ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
