ĐK: Hồn ta tựa như cánh chim, thoát khỏi lưới người gài bẫy.
1. Nếu Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, lúc đùng đùng giận ta như vậy, là chắc họ nuốt sống ta rồi.
2. Chắc nước đã cuốn ta đi khi lũ dâng ngập đầu ngập cổ, nước cuồn cuộn ngập cổ ngập đầu, hẳn đã cuộn trôi mất ta rồi.
3. Lưới đứt là giúp thoát thân ơn thiêng phù hộ ta do Chúa, Đấng tạo thành trời đất muôn vật, là Đấng vượt trên các chư thần.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa là Chúa tể. Ca đoàn Thánh Tử đạo ngợi khen Chúa. Ca đoàn Thánh Tử đạo ngợi khen Chúa. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
