ĐK: Lạy Chúa tôi phó thác tâm hồn trong tay Chúa.
1. Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là tảng đá, là chiến luỹ bảo vệ tôi, vì uy danh Ngài. Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn tôi.
2. Lạy Chúa tôi nguyện phó thác trong tay của Ngài, cả hồn xác của tôi, ôi Chúa thành tín. Lạy Chúa là Thượng Đế xin cứu chữa linh hồn tôi, vì tin cậy Ngài. Tôi sẽ mừng rỡ vì Chúa từ bi.
3. Xin Chúa dủ tình thương xót cho tôi tớ này được nhìn thấy nhan Chúa êm ái dịu hiền. Nguyện Chúa hằng thương xót xin cứu sống che chở tôi ngay trước nhan Ngài, cho tôi thoát khỏi mưu chước trần ai.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúc tụng, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Chúa là Thiên Chúa đã soi sáng chúng ta. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
