ĐK: Lạy Chúa Tể càn khôn cung điện Ngài xiết bao khả ái. Mảnh hồn này khát khao mỏi mòn, mong tới được thánh cung đền Ngài.
1. Cả tấm thân con cũng là tất dạ, những hướng lên Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo vui. Tâm hồn này khát khao mỏi mòn mong tới được thánh cung nhà Chúa, lòng vui mừng hoan ca.
2. Hạnh phúc cho ai ở tại thánh điện, và tán dương chúc tụng Danh Thánh, lòng hớn hở reo vui. Trông chờ Ngài giúp sức phù trợ, luôn ấp ủ giấc mộng hành hương và tán tụng hân hoan.
3. Lạy Chúa xin nghe những lời con nguyện và đoái xem đến nhà Gia-Cóp, Lạy Chúa Tể thiên binh. Chính Ngài là chốn con cậy nhờ, xem nét mặt Đấng xức dầu thánh, mà hớn hở ca vang.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Ta đã tuyển chọn và thánh hoá nơi này. Để Ta ngự trị tới muôn đời tới muôn đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
