ĐK: Lạy Chúa con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Lạy Chúa con xin phó thác linh hồn con trong tay Ngài.
1. Lạy Chúa con trông cậy Chúa xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Vì Ngài công minh xin giải thoát con, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa.
2. Phần con con đang thành cớ nên trò cười chê cho người lân cận, gặp người thân quen ai cũng tránh xa con như đã chết, như chiếc bình vỡ tan.
3. Lạy Chúa con trông cậy Chúa tin Ngài là Chúa Đấng con tôn thờ. Vận mạng con đây xin Ngài cứu con khỏi địch quân đang đàn áp hãm hại con.
4. Lạy Chúa xin thương toả chiếu ánh tôn nhan Chúa trên tôi tớ này, rủ tình yêu thương cứu độ chúng con, an tâm tín thác cậy trông vào tình Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu trên hết mọi danh hiệu.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
