1. Nào chúc tụng Chúa đi, vì Chúa mãi luôn từ nhân. Ngày Chúa tạo tác nên, nào ta vui mừng hỷ hoan.
ĐK: Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. lu-ia.
2. Nào chúc tụng Thánh Danh vinh hiển bao tầng trời xanh. Nguyện dâng lời chúc khen, nguyện dâng câu ca mừng kính. 3. nào chúc tụng Chúa đi, trong Thánh Cung ngợp hào quang. Nào muôn loài thế gian, hoà với muôn câu ngợi khen.
4. Nào chúc tụng Chúa ta, vì Chúa lẫm liệt quyền uy. Nào chúc tụng Chúa ta, vì bao công trình hùng vĩ.
5. Nào chúc tụng Thánh Danh muôn thuở đến muôn ngàn năm. Ngài cao cả vô biên, xứng đáng muôn lời ngợi khen.
Imprimatur: 31-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
