ĐK: Hãy tường thuật vinh quang của Chúa (giữa ngàn dân), vì kì công Ngài tuyệt luân rạng rỡ (cho muôn nước). Vì Chúa vĩ đại và rất đáng ca ngợi. Al-le-lu-ia. Vì Chúa công bố ơn cứu độ và mạc khải đức công chính của Ngài trước mặt muôn dân.
1. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con. Xin giãi chiếu trên chúng con ánh sáng Tôn Nhan Ngài. Để trên hoàn cầu muôn người được biết đường lối của Ngài, và muôn dân được biết ơn cứu độ của Ngài.
2. Mong cho cả chư dân cùng ca khen một Chúa chí nhân. Muôn dân hỡi vang hát lên, muôn nước ca khen Ngài. Vì đức hải hà nhân từ của Chúa cao cả vững bền, sự thật với lòng thành tín của Chúa hằng muôn đời.
Imprimatur: 31-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
