ĐK: Bánh Ta sẽ ban là Thịt Ta cho thế gian được sống. Đây là bánh bởi trời, người nào ăn bánh này sẽ không phải chết. Đây là bánh bởi trời, người nào ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Bánh Ta sẽ ban là Thịt Ta cho thế gian được sống.
1. Ta là bánh hằng sống, cha ông các ngươi ăn Man-na nhưng phải chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời, vì Ta là bánh hằng sống.
2. Ta là bánh hằng sống ban cho thế gian, ai ăn Ta không hề đói. Ai tin vững lòng thì không khát bao giờ, vì Ta là bánh hằng sống.
3. Ta là bánh hằng sống Cha Ta khứng ban, ai không ăn không thể sống. Ai ăn sẽ được hiệp nhất với Ta hoài, vì Ta là bánh hằng sống.
Imprimatur: 29.4.2001, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.
