CHÚA LÀ ÁNH SÁNG (CN3TNA) – Huy Hoàng

1. Con sống giữa gian trần, vẫn còn vướng bao lỗi tội. Mang thân phận con người giữa cõi đời ngập tràn tăm tối. Xin Chúa đến trong con, cho hồn ngập tràn ánh sáng. Để con sống giữa đời, mà lòng ngập ánh sáng của Ngài. 
ĐK: Hãy sám hối ăn năn, vì Nước Trời đã đến gần. Hãy từ bỏ lỗi lầm, để bước theo đường về sự sống. Lời Chúa mời gọi ta, hãy theo Ngài truyền rao chân lý. Chịu khổ đau với Ngài, để sẽ được vinh quang với Ngài. 
2. Bao tháng năm qua rồi, con còn mãi luôn đi tìm. Mong cho được an bình, nhưng mỗi ngày lòng đầy bão tố. Không có Chúa trong hồn, không tìm được nguồn bình an. Còn ai có Chúa Trời, chẳng còn sợ sóng gió trong đời. 
3. Giàu có hơn muôn người, mua được thú vui trên đời. Nhưng con chẳng mua được Ánh Sáng từ trời cao soi chiếu. Dù quyền thế bao nhiêu, nhưng rồi một ngày sẽ tới, ngày ta sẽ trở về để trình diện với Chúa muôn loài. 
4. Người sống trong đêm dài, nay được thấy ánh mặt trời. Khi Ngôi Lời chiếu rọi ánh sáng của niềm vui cứu rỗi. Như tiếng hát của người thắng trận trở về hân hoan, nào ta hãy vui mừng, vì được Ngài xoá hết lỗi lầm. 
 Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay