1. Ga-li-lê miền quê xưa bóng đêm bao trùm. Nhưng hôm nay đã trông thấy ánh sáng bừng lên. Vì từ nơi đây Chúa Giê-su nương náu ẩn thân. Vì từ nơi đây Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng.
ĐK: Để bước theo Ngài, là hôm nay phải sám hối cùng ăn năn, vì thời gian qua đã lắm lúc lỗi lầm. Ngày mai tương lai con quyết theo Ngài. Dù bao gian nguy tin vững nơi Ngài. Dù bao đau thương xin cho con là nhân chứng của Ngài.
2. Ga-li-lê ngày hôm nao Chúa thương kêu gọi. Gia-cô-bê đã xa lưới tiếp bước Ngài đi. Rồi cùng Phê-rô thánh An-rê xa hết người thân. Hiệp cùng Gio-an khúc ca vui hăng hái lên đường.
3. Ga-li-lê ngày hôm xưa Chúa luôn kêu gọi. Mau ra đi để loan báo chứng tá người ơi. Tình Ngài hôm nao chết cho ta như nắng mùa xuân. Đền bù cho cân chúng ta đây hăng hái lên đường.
4. Ga-li-lê miền quê xưa nhắc cho mỗi người. Bao hy sinh đường theo Chúa chén đắng làm vui. Vì Ngài năm xưa bước lê chân không chốn ẩn thân. Một lần trao thân chết thương đau để cứu nhân trần.
Imprimatur: 01.5.2005, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
