1. Thân phận mỏng manh như đoá hoa mau phai úa tàn ai hay chăng người hỡi? Kiếp người cũng tàn như cỏ cây ai ơi hay chăng hãy sống sao nên người. Đừng vì phù vân nhân thế quên đi lối về. Một đời ngay chính là lẽ sống phúc vinh ngày sau.
ĐK: Để giờ Chúa đến cuộc đời con luôn sẵn sàng tỉnh thức mong chờ. Con bước theo Ngài vào Nước Trời hạnh phúc vô biên. Chỉ là thế thôi con trở về tay trắng phận người, về bên Chúa thôi niềm khao khát tấm linh hồn con.
2. Chẳng còn lại chi ôi Chúa ơi khi con kiếm tìm vinh quang nơi trần thế. Chẳng còn lại gì ôi Chúa ơi bao nhiêu năm qua rong ruổi kiếp con người. Bởi ngoài Ngài ra tất cả trở về cát bụi. Một mình Ngài thôi là tất cả gia nghiệp đời con.
3. Đừng để sự chi níu kéo con khi con bước cùng Giê-su Con Một Chúa. Bởi vì Ngài là Chúa của con bao nhiêu năm qua là Đấng con tôn thờ. Nguồn mạch tình yêu, tha thứ những ai đến cùng, là niềm cậy trông nguồn ánh sáng dắt dìu đời con.
Imprimatur: 13-4-2022, +Gm. Giuse Nguyễn Năng, TGP. Sài Gòn.
