ĐK: Trong u tối, Người xuất hiện, như sự sáng soi kẻ lòng ngay.
1. Người xuất hiện, như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Người nhân hậu, từ bi và công chính. Phúc cho người, biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản của mình, theo đức công bình.
2. Người vững vàng, không sợ hãi mãi mãi ngàn năm. Mọi dân tộc lòng luôn hằng ghi nhớ. Chẳng u buồn, chẳng hãi hùng, hằng cậy trông. Mãi cậy trông vào Chúa vững vàng, cho đến muôn đời.
3. Kẻ đói nghèo, người rộng phát của cải đầy dư, lòng quảng đại, từ muôn đời vẫn mãi. Rất kiên cường, rất oai phong, sừng ngẩng cao, sẽ ngẩng lên trong ánh vinh quang, trong ánh huy hoàng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Chúa phán: Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Imprimatur: 03-01-2026, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
