1. Nào hãy đến nơi đây ta reo hò mừng Chúa. Tung hô, tung hô Người là núi đá độ trì ta. Hãy vào trước thánh nhan dâng lên lời cảm tạ. Hiệp lòng cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
ĐK: Nào về đây ta cúi mình phủ phục. Quỳ trước thánh nhan Ngài là Đấng tạo thành ta. Nào về đây ta hát ngợi khen Ngài. Vì chính Chúa ta thờ và ta là dân thuộc về Ngài.
2. Về với Chúa nhân lành nay ta mừng khôn xiết. Ca khen uy danh Người là sức sống của đời ta. Hãy vào trước thánh nhan ta dâng lời chúc tụng. Lòng rộn ràng vui ca theo từng tiếng tơ đàn.
Imprimatur: 05-7-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
