XIN LÀ MUỐI LÀ MEN (CN5TNA) – La Thập Tự

1. Con luôn vẫn ước mơ sao cho đời con như muối mặn mà. Vì muối khi nhạt nhoà chỉ còn đem ném xa. Và con ước đời con như ngọn nến hồng, để chiếu sáng khắp nơi trần gian, một ánh sáng thắm tươi niềm tin. 
ĐK: Xin cho con là muối là men, xin cho con là nến trần gian. Đem yêu thương phủ lấp cho người, cho nhân gian rạng sáng niềm tin.
2. Con luôn nhớ Chúa Ki-tô trên đồi cao loang máu một chiều. Rạng chiếu cho mọi người một tình thương dấu yêu. Để cho hết mọi nơi sum họp thắm nồng, cùng ca hát sáng danh một Cha, cùng liên kết với duy niềm tin. 
3. Khi con biết Chúa Ki-tô mong đời con như muối trần gian. Vì thế nhân nhạt nhoà chạy vùi theo dối gian. Mà con đã làm chi cho mộng ước Ngài, để Danh Chúa sẽ không tàn phai, để Danh Chúa đến trong mọi nơi. 
4. Khi con biết Chúa Ki-tô mong đời con soi sáng mọi nơi. Dọi chiếu nơi ngục tù để sầu đau lắng vơi. Từng năm tháng ngày qua con thầm khấn rằng: sẽ luôn sống chứng nhân tình thương, để thương giúp thế nhân sầu vương. 
 Imprimatur: 01.5.2005, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay