CHÚA CHỊU CÁM DỖ (CN1MC-ABC) – Bùi Ninh

1. Trong sa mạc hoang vu loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giê-su: "Nếu là Con Thiên Chúa thì hoá đá thành bánh ăn được chăng". Nhưng Chúa liền đáp rằng: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ những lời từ Thiên Chúa chí thánh truyền phán ra". 
ĐK: Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối, và hằng tin theo Tin Mừng. Hơ... ...ơ Nước Trời đã sắp tới nơi. Xin cho con đừng chiều theo muôn cơn cám dỗ, và hằng noi gương theo Ngài. Hơ... ...ơ sống Lời Thiên Chúa trong đời. 
2. Đưa lên thành Gia-liêm loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giê-su: "Nếu là Con Thiên Chúa thì hoá phép nhảy xuống kia được chăng". Do có lời chép rằng: "Này Thiên sứ nâng khỏi bị va đá". Người mạnh lời đáp là: "Đừng thử thách Đức Chúa của chính ngươi". 
3. Khi đưa Người lên cao loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giê-su: "Nếu lạy tôi tôn kính thì tôi sẽ tặng hết vinh lợi kia". Nhưng Chúa liền phán rằng: "Này Sa-tan ngươi phải lạy Thiên Chúa, và thờ phượng chính Người là Thiên Chúa chí thánh của các ngươi".
 Imprimatur: 01-10-2025, +Gm. Thomas Vũ Đình Hiệu, GP. Bùi Chu.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay