ĐK: Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa. Xin Ngài dủ tình thương con, xin Ngài dủ tình thương con.
1. Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
2. Đây nước cành hương thảo rảy trên con, con được rửa sạch các tội con. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, hồn trắng trong hơn màu tuyết phủ.
3. Xin Chúa tạo tấm lòng mãi trinh trong, tinh thần sáng gnời mãi thuỷ chung. Xin Chúa ban hạnh phúc cứu độ, đời sống con xin Ngài nâng đỡ.
Imprimatur: 24-11-2012, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.