XIN GỤC ĐẦU SÁM HỐI – Đỗ Vy Hạ

1. Con tiến dâng Chúa Trời đây lời kinh thống hối, Vì xưa con bước chân sa chìm trong bóng tối. Con cúi xin Cha lành nhân từ hay tha thứ, Rộng ban ơn xót thương và lòng Chúa khoan dung. 
ĐK: Lạy Chúa con nguyện xin hiến dâng, Một lòng ăn năn một niềm tin mến. Lạy Chúa con nguyện xin Chúa thương đưa người con hoang trở về bên Chúa luôn. 
2. Con biết Cha chẳng nhận lễ vật con hiến tế, Một khi con vẫn mê say đời vui dưới thế. Con chỉ xin dâng Ngài tâm tình nay sám hối, Lòng tin nơi Chúa thôi tin thật mãi khôn nguôi. 
 Imprimatur: 05.01.2021, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay