CON MANG THÂN BỤI TRO – Huy Hoàng

ĐK: Con mang phận kiếp tro bụi, nhưng tro bụi biết bao tuyệt vời! Vì được Chúa thương tình nâng lên, nâng lên làm con Thiên Chúa. 
1. Hãy sám hối trở về trở về với tình yêu Chúa. Vì Chúa rất nhân từ, hằng yêu thương những người tội lỗi. Nghe lời Chúa kêu mời, đường xưa cũ, đừng quay trở lại. Vì xa cách Chúa Trời, tất cả chỉ là kiếp tro bụi. 
2. Hãy biết hướng lên trời, chớ để cõi lòng mù tối. Phận lữ khách trên đời, bàn tay không lúc vào trần thế. Mai rồi phải giã từ, bàn tay trắng chẳng mang được gì. Giàu ơn nghĩa Chúa Trời, mới được dự phần khúc muôn đời. 
3. Hãy khóc lóc trở về Chúa hằng yêu người dương thế. Dù tội lỗi ta nhiều, đừng lo chi, cứ về cùng Chúa. Ân tình Chúa muôn đời hằng thương xót kẻ kêu cầu Ngài. Về với Chúa nhân từ, mới tìm được cùng đích trên đời. 
4. Hãy tín thác nơi Ngài, Chúa đầy nhân hậu từ ái. Đừng sợ hãi nghi ngờ, tội ta đây Chúa chẳng ghi nhớ. Nhưng Ngài đã xoá sạch, nhờ Con Chúa chịu chết thập hình. Tình yêu Chúa cao vời, lấy gì mà đền đáp ơn Ngài! 
 Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay