THÁNH VỊNH 103 (Lễ Hiện Xuống) – Bạch Vân

ĐK: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, xin sai Thánh Thần Chúa đén, đổi mới, đổi mới mặt địa cầu. 
1. Này hồn tôi hỡi, hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Thiên Chúa chúng ta cao cả muôn trùng. Mọi việc Chúa làm ôi lẫm liệt oai phong. Địa cầu đầy dẫy mọi loài Chúa đã dựng nên. 
2. Mọi loài sẽ chết nếu như Người rút lại thần khí. Xa cõi gian trần về kiếp tro bụi. Người truyền khí thần chúng liền được dựng nên và Người đổi mới bộ mặt trái đất biển khơi. 
3. Nguyện vinh quang Chúa mãi vững bền muôn đời muôn kiếp. Nguyện Chúa hỉ hoan công trình của Người. Ngàn lời ước nguyện thoả lòng Người luôn mãi, được ở trong Chúa mừng vui phấn khởi dường bao. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa Thánh Thần xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay