THÁNH VỊNH 26 (CN7PSA) – Bạch Vân

ĐK: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi. 
1. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai? Người là thành luỹ, là Đấng bảo vệ tôi, tôi còn sợ gì ai? 
2. Có một điều ước được sống suốt đời tôi trong thánh điện cao sang, hầu được vui hưởng cuộc sống mãi dịu êm trong thánh điện của Chúa. 
3. Lúc kêu cầu Chúa, nguyện Chúa đáp lời tôi xin Người dủ thương tôi. Lòng cậy trông Chúa, tưởng nhớ huấn thị Người: "Hãy mau tìm nhan Thánh". 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ ở với các con và lòng các con mừng vui. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay