HỠI CỬA ƠI (Lễ Lá) – Hải Nguyễn

ĐK: Hỡi cửa ơi hãy nâng đà lên. Hỡi cửa ngàn thu hãy vươn mình lên. Để Vua hiển vinh Ngài ngự qua. Đó là Chúa dũng lực hùng anh. Đó chính là Chúa anh hùng của các đạo binh. 
1. Chúa là chủ trái đất, và muôn vật muôn loài. Chúa là chủ hoàn cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Người xây dựng nó trên biển cả, và Người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 
2. Ai trèo lên cao sơn? Ai đứng được vững vàng? Ấy là những người hiền lòng không hề vương vấn phù hoa. Người giữ lòng luôn thành kính yêu một Chúa, và chẳng hề gian dối với kẻ lân cận. 
3. Chúa hằng luôn chúc phúc và ban nhiều ân lộc, Chúa ban thưởng dư đầy người luôn thờ phục Chúa ngày đêm. Kẻ suốt đời luôn trọn ý tôn thờ Chúa, kẻ tìm long nhan Chúa, Chúa Cả muôn đời. 
 Imprimatur: 16-10-2017, Giuse Đinh Đức Đạo, GP. Xuân Lộc.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay