1. Đi trong cuộc sống trần gian, có bao lần con đây chìm vào những nỗi đam mê, thấm đẫm ê chề, lạc quên lối về. Chúa đã đến kéo con ra khỏi bóng đêm tội lỗi, bóng đêm sự chết, đem con vào ánh sáng, ánh sáng kỳ diệu của Chúa.
ĐK: Ôi Chúa Giê-su là nguồn sáng của đời con. Là hạnh phúc suốt đời con ước mong. Xin cho con từng phút giây không ngừng, sẽ được gặp Ngài là nguồn sáng của đời con.
2. Đi trong cuộc sống trần gian, có bao lần con đây nặng mang oán ghét, gian tham, bất nghĩa, hận thù, quả tim vô cảm. Chúa đã đến kéo con ra khỏi bóng đêm trầm luân, bóng đêm tù hãm, đem con vào ánh sáng ánh sáng huyền nhiệm của Chúa.
3. Dương gian là chốn mù khơi, hãy nhìn về phía ánh mặt trời, bóng tối sau lưng, góc khuất mịt mùng, hừng đông đón đợi. Hãy biết sống chính ngay mở lòng đón nhận nguồn sáng, đón nhận sự sống nơi ân sủng chan chứa chính Chúa cội nguồn sự sáng.
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.