THÁNH VỊNH 117 (CNPS) – Hoàng Đan

ĐK: Đây là ngày Chúa đã lập ra (Alleluia). Nào chúng ta hoan hỉ vui mừng (Alleluia). 
1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm. Vì đức từ bi của Người muôn thuở. Nhà Is-ra-el nào hãy xướng lên. Vì đức từ bi của Người muôn đời. 
2. Tay Hữu của Chúa tỏ rõ uy lực. Tỏ rõ thần oai trên nhà Gia-cóp. Và tôi không chết, mà sống chứng nhân. Để mãi truyền rao công cuộc của Người. 
3. Chính là viên đá, thợ xây đã loại. Này đã trở nên, nên tảng đá góc. Việc kỳ diệu đó là do Chúa làm. Việc đó kỳ diệu trước mặt muôn người. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lễ vượt qua của chúng ta, là Đức Ki-tô đã hiến tế. Chúng ta vui mừng trong Chúa. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 20-6-2025, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay