ĐK1: Hal-le-lu-ia. Hal-le-lu-ia. (Hal-le-lu-ia) Hal-le-lu-ia. Hal-le-lu, Hal-le-lu-ia.
ĐK2: Đây là ngày Chúa đã làm ra. Cùng nhau ta hãy tưng bừng, tưng bừng hỷ hoan.
1. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Ít-ra-en nào hãy nói: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa thật cao cả vô song. Tôi không phải chết nhưng còn sống mãi, để tường thuật những kỳ công Chúa làm.
3. Viên đá người thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường, ấy là Chúa đã làm nên như vậy, trước mặt chúng ta ôi thật lạ lùng.
Imprimatur: 06.6.2002, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn