THÁNH VỊNH 129 (CN5MCA) – Mi Giáng

ĐK: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. 
1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài ôi lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Con dám xin Ngài lắng tai và để ý, đoái nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 
2. Vạn lạy Chúa, con tin nếu Ngài chấp tội lỗi, trên trần thế ai nào đứng vững chăng? Thiên Chúa nhân từ vẫn rộng lòng tha thứ, để cho đoàn con biết kính sợ Ngài. 
3. Cậy vào Chúa, con luôn hết lòng mong đợi Chúa, trông cậy ở bao lời Chúa phán ra. Đây tấm linh hồn mãi trông chờ Thiên Chúa, giống kẻ cầm canh mong ánh dương hồng. 
4. Bởi vì Chúa bao dung nhân hậu và từ ái, trông cậy Chúa hỡi nhà Ít-ra-en. Ơn cứu rỗi nơi Ngài vẫn tuôn tràn chan chứa, cứu giúp đời con khỏi chết muôn đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời". 
 Imprimatur: 04-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay