ĐK: Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu chi. Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng lo gì.
1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ.
2. Chúa dẫn tôi đi trên nẻo ngay vì thánh danh Người. Qua lũng sâu u tối, Người bên tôi, sợ chi.
3. Chúa dọn cho tôi mâm cỗ kia gần với quân thù. Trên đầu toả dầu thơm, rượu trong ly đầy ứ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống, ban sự sống đời đời.
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.