ĐK: Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa của con, sao nỡ bỏ con.
1. Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi lắc đầu. Nó đã tin cậy Chúa. Hãy để Ngài cứu nó. Ngài giải thoát nó nếu Ngài yêu thương.
2. Cả bầy ác khuyển vây quanh con, những côn đồ áp sát tư bề. Chân tay con chúng đều đâm thủng, con đếm được hết mọi đốt xương.
3. Áo khoác ngoài chúng đều chia chác, còn áo trong để lại bắt thăm. Phần Ngài lạy Chúa, xin đừng xa con. Ôi Chúa là sức mạnh, xin mau mau trợ giúp.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Đức Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu trên hết mọi danh hiệu.
Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.