THÁNH VỊNH 21 (Lễ Lá) – Xuân Hoàng, Thuỷ Nguyễn

ĐK: Lạy Chúa, con hằng kính thờ, sao Ngài nỡ lòng, nỡ lòng đành bỏ rơi con? 
1. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời chửi mắng dể duôi. Nhìn thấy con ai cũng chê cười: "Nó cậy nơi Thiên Chúa, Ngài thương giải cứu đi nào!" 
2. Quân gian thù như chó bầy vây bủa, chúng đâm thủng chân với cả tay con. Từng đốt xương con, con đếm được rồi, chúng thì luôn đưa mắt nhìn con chẳng chút thương tình. 
3. Áo khoác ngoài chúng đã chia phần, áo trong thì bọn chúng lại rút thăm. Lạy Chúa! Con nương náu bên Ngài, xin Ngài mau, mau hãy, giải cứu chớ lánh xa con. 
4. Con loan truyền Danh Thánh Ngài vinh hiển, cho mọi người và hết mọi anh em. Và chính trong công hội dân Ngài, con nguyện dâng lên Chúa bài ca cảm mến danh Ngài. 
5. Hỡi những người kính sợ Chúa Trời, hãy ca tụng Danh Thánh Ngài luôn. Hỡi Ít-ra-en luôn kính tôn Ngài, hỡi dòng dõi Gia-cóp nào mau kính bái tôn thờ. 
 Imprimatur: 07-3-2026, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay