ĐK: Ôi Thiên Chúa con thờ, Ngài nỡ ruồng bỏ con sao? Ôi Thiên Chúa con thờ, Ngài nỡ ruồng bỏ con sao?
1. Bao người thấy con đều cũng chê cười. Lắc dầu bĩu môi buông lời mỉa mai. "Nó tin cậy Chúa mặc Người cứu nó. Nếu Người có thương giải gỡ đi nào".
2. Quanh người của tôi bầy chó vây rồi. Trong ngoài bủa vây côn đồ nhằm tôi. Hết tay và chân hình hài rách nát. Chúng còn ngó xem nhạo báng tôi hoài.
3. Áo ngoài của tôi thì chúng chia phần. Áo dài ở trong đem dần bỏ thăm. Ngước trông về Chúa phù trì cứu giúp. Chúa đừng đứng xa mặc kiếp thân này.
4. Con nguyện sẽ luôn truyền bá danh Ngài. Loan truyền giữa nơi công hội được hay. Hỡi ai thờ Chúa ngợi mừng kính bái. Chúc tụng Chúa đi nào hỡi dân Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Đức Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên Thập Giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, và ban cho một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Imprimatur: 04-11-2009, +Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm, GP. Bùi Chu.