CHÚA ĐÃ CHỌN GỌI CON – Cao Bính

1. Chúa đã chọn gọi con từ khi còn trong lòng mẹ. Ngài đã thánh hiến con trở nên khí cụ của Chúa. Dù đời lắm bể dâu có Ngài con vững lòng tin. Ngài luôn ở bên con mỗi ngày trong cuộc đời con. 
ĐK: Xin tạ ơn Thiên Chúa đã giữ gìn con đêm ngày. Đời con đáng là chi mà Chúa đoái thương chọn con. Tình Ngài quá bao la nào biết đáp đền chi đây. Xin hiến dâng lên Ngài chân thành cảm mến tri ân. 
2. Chúa đã dủ lòng thương Ngài tác tạo con vào đời. Ngài vẫn mãi chở che tặng ban phúc lộc của Chúa. Cuộc đời đã nhiều phen lỗi phạm đến Chúa là Cha. Ngài luôn mãi thứ tha mong đời con được bình an. 
3. Dẫu con chẳng là chi Ngài giữ gìn con từng ngày. Ngài dõi bước theo con đời con có Ngài sánh bước. Thật lòng quyết từ nay dâng Ngài hồn xác của con. Thành nhân chứng yêu thương loan truyền Chúa là tình yêu.
 Imprimatur: 24-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay