HÃY HÂN HOAN – Ngọc Linh

ĐK: Hãy hân hoan và hãy vui mừng hãy tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa toàn năng đã thống trị. Al-le-lu-ia. 
1. Chính Ngài là phần rỗi của ta chính Ngài là hạnh phúc đời ta suối nguồn hồng ân chứa chan. 
2. Ngôi Lời chịu khổ giá trầm luân gánh chuộc ngàn tội lỗi trần gian sống lại ngợp trong ánh quang. 
 Imprimatur: 08.01.2008, +Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay