1. Xưa trên đường Em-mau, hai môn đệ xác thân ê chề, buồn đau trở về quê hương, từ giã con đường chứng nhân. Rồi! Bỗng người lạ kia đến gần cùng đi cạnh bên. Để mà khi về đến làng, thì trái tim môn đệ reo lên:
ĐK: 1. Xin ở lại với tôi, vì trời đã xế chiều nắng tan. Thì Người đã ở lại, và tỏ ra Người là Thiên Chúa. Hôm nay con cũng thưa rằng: xin ở lại với con đêm ngày, và tỏ ra cho con biết rằng: Ngài là Chúa muôn đời yêu con.
2. Đang khi cùng bàn ăn, Chúa đã cầm bánh lên chúc tụng, bẻ ra, mến nhìn hai ông, và lấy trao từng các ông. Rồi! Mắt họ mở ra, bất ngờ nhận ra Thầy đây! Dọc đường Chúa giải thích Lời, thì trái tim của họ bừng lên:
ĐK: 2. Đứng dậy nào bước đi trở về với con đường chứng nhân, kể điều Chúa đã làm, Ngài đánh tan tử thần, tội lỗi. Hôm nay con cũng vui mừng: bước lên đường chứng nhân cho Ngài, nguyện dìu con luôn theo bước Ngài, và kiên vững qua mọi gian nguy.
Imprimatur: 28-5-2021, TGP. Sài Gòn.