NIỀM TIN PHỤC SINH – Thế Thông, Tuấn Kiệt

1. Có ai trên đời từ bỏ mọi thứ vì người yêu. Có ai trên đời liều mình chịu chết vì yêu người. Là chính Giê-su từ trời đã giáng sinh cho đời, giống con người trừ vương mang tội lỗi. Đã có một người là Vua cao sang từ trời cao. Lãng quên ngai vàng hạ sinh xuống thế một đêm nào. Ngài sống chan hoà, vui buồn giống như ta, rao giảng Phúc Âm muôn nơi và chết treo giữa đời. 
ĐK: Nào mừng vui Chúa sống lại rồi. Ngài đã chịu chết cho con người bao tội lỗi. Ngài đập tan hết những xích xiềng. Chiến thắng tử thần trong vinh quang. Bầu trời muôn ánh sáng huy hoàng. Ngài mở toang cánh cửa Thiên Đàng sáng ngời. Phục sinh cho cả thế giới. Nào ta hãy mừng vui. 
2. Có ai thấu hiểu tình yêu Chúa lớn lao dường bao? Gánh mang tội đời, đỉnh đồi Can-vê nhuộm máu đào. Lòng Chúa bao la dạt dào, vẫn mến thương ngọt ngào, dấu yêu ta chịu chết trên thập giá. Xót thương vô bờ, Ngài ơi xin xoá đi tội nhơ. Chúa vẫn đợi chờ dù rằng con sống thật hững hờ. Kìa Máu Nước bao diệu vời sẽ chảy tuôn muôn đời. Rửa con sạch tội để tái sinh với Ngài. 
 Imprimatur: 18.8.2018, +Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, GP. Xuân Lộc.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay