REO MỪNG LÊN – Thái Nguyên

ĐK: (Khắp hoàn cầu nào cùng reo mừng lên) Reo mừng lên! (Reo mừng lên!) Ta hãy reo mừng lên reo mừng Chúa chúng ta. Hãy ca ngợi vinh quang Chúa Trời. (Hãy ca ngợi) Hãy ca ngợi. (Hãy kính dâng) Hãy dâng Ngài lời ngợi ca muôn đời. 
1. Xướng ca lên người ơi Danh Ngài chí tôn Danh Ngài cao sáng. Hát ca lên người ơi muôn đời Chúa ta thật là cao cả. Tay uy linh của Ngài đã chiến thắng hết tử thần khắp dân mừng vui. Đây sự nghiệp tay Chúa đã làm nên bao kỳ công ôi thật cao quý. 
2. Chúa đã đem nhân thế qua vùng tối tăm đến vùng ánh sáng. Chúa cứu độ người thế qua khỏi bến mê tìm về cõi phúc. Con hân hoan ca tụng Ngài giữa các nước trên đời các dân ngàn nơi. Chúa thật là sức sống mới tình yêu như biển khơi cao vời khôn ví. 
3. Hãy chúc khen Danh Chúa với lòng sướng vui dâng ngàn câu hát. Cám mến Ngài vì bao ơn lành đã ban đầy tràn đời con. Đây tâm tư con nguyện thề báo đáp những ơn lành suốt cuộc đời con Dẫu cuộc đời bao khốn khó lòng con vẫn trung tín sống đời nhân chứng. 
 Imprimatur: 01.02.2007, +Gm. Stephanus Tri Bửu Thiên, GP. Cần Thơ.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay