TÔI MUỐN CA VANG – Kim Long

ĐK: Tôi muốn ca vang cho cuộc đời hết đau thương. Tôi muốn ca vang cho lòng người luôn vui sướng. Lời ca loan tin cho thế giới: Ngày bao hân hoan nay đã tới, Chúa sống lại rồi, người ơi. 
1. Ngài toàn thắng tử thần và thiết lập một cuộc sống mới. Khi bị treo trên thánh giá, Ngài đã kéo mọi sự lên với Ngài. 
2. Ngài tẩy xoá tội tình và mở đường về nơi vinh phúc. Nhân loại đau thương đắm đuối nhờ Thánh giá mà được ơn cứu độ. 
3. Một lòng chết cùng Ngài ta sẽ được cùng Ngài phục sinh. Mong được lên nơi vinh phúc đừng quyến luyến sự gì nơi thế trần. 
 Imprimatur: 29.4.2001, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay