ĐK: Tiến bước vào nhà Chúa ôi thánh điện rực ánh huy hoàng (sáng tươi huy hoàng). Chúng ta cùng mừng hát, chúc khen Ba Ngôi hiển vinh muôn đời (đến muôn muôn đời). Như nai rừng đang khát mong tìm về, về dòng suối mát (mát trong ngọt ngào), có Chúa vui thoả lòng, cho những người cậy trông mến tin. Coda: Muôn câu chúc tụng Ba Ngôi uy quyền (và) toàn năng (đến) đến muôn muôn đời.
1. Chúa Cha là tình yêu, Ngài tạo tác muôn vật muôn loài. Chúa Con cứu độ trần gian, ôi ân tình ngàn năm còn mãi. Chúa Thánh Linh nguồn thánh hoá, Ngài nhẹ nhàng đưa dẫn lối, ngàn đời xin tôn vinh, Ba Ngôi nguồn tình yêu.
2. Ba Ngôi chỉ một Chúa, là chính Đấng tối cao vô cùng, yêu con từ ngàn xưa, cho con được gọi Chúa là Cha. Yêu thương Ngài luôn bên con, là Vầng Đông xua bóng tối, đời ngập trong ơn thánh, xin dâng lời tạ ơn.
3. Xin cho người mọi nơi, được liên kết trong một Chúa Trời, như Cha ở cùng Con, với Thánh Thần tình yêu hiệp thông. Xoá hết mọi điều nghi nan, để tình yêu luôn vươn cao, ngàn đời xin cảm mến, Ba Ngôi một Thiên Chúa.
Imprimatur: 12-5-2026, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.