ĐK: Toàn thể trái đất nào tung hô Chúa, tung hô Chúa Trời.
1. Trái đất hãy tung hô Chúa hãy đàn ca mừng Chúa chúng ta. Hãy dâng tiến Ngài lời ca khen, hãy thưa với Ngài sự nghiệp Ngài cao cả.
2. Trái đất hãy tôn vinh Chúa, hãy đàn ca mừng kính thánh danh. Đến mau để nhìn kỳ công Chúa, cất lời hát mừng hành động Ngài uy dũng.
3. Biển lớn chính Ngài tạo tác biến thành nơi mực nước ráo khô. Chính việc Chúa làm ta hoan hỉ, uy quyền của Ngài hiển trị muôn muôn kiếp.
⏺ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Và Cha Thầy yêu mến người ấy. Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.