ĐK: Phúc thay người bước theo đường công chính, chẳng mon men vào đường nẻo tội nhân, nhưng vui thích với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.
1. Người công chính như cây trồng bên dòng nước, cứ đến mùa là hoa trái trổ sinh. Cành lá xanh tươi chẳng khi nào tàn úa. Người như thế việc gì cũng thành công.
2. Người gian ác không sao được như thế: Chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Vì Chúa hằng chở che nẻo đường người công chính. Còn đường lối ác nhân, đường đưa tới chỗ diệt vong.
Imprimatur: 16-9-2009. +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.