ĐK: Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
1. Chúa đã viếng thăm trái đất và thương tưới gội khiến trở nên phì nhiêu màu mỡ. Sông ngòi của Chúa đầy tràn nước Ngài dọn sẵn lúa thóc cho con người.
2. Ngài dọn sẵn ruộng đất, dẫn nước tưới ruộng cày san bằng những mô đất cao cho mưa rơi mềm đất chúc phúc cho hạt nảy mầm.
3. Chúa ban phúc lộc quanh năm, mỗi bước Ngài đi màu mỡ tuôn tràn. Đồng cỏ hoang nước chảy đầm đìa và núi đồi mặc lấy xiêm y hoan hỉ.
4. Chiên cừu phủ kín nương đồng, lúa mì ngập tràn thung lũng, khắp nơi vang tiếng hát hò.
⏺ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Người gieo giống là Đức Ki-tô. Tất cả những ai tìm kiếm Người sẽ tồn tại muôn đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.