THÁNH VỊNH 68 (CN12TNA) [3] – Mi Trầm

ĐK: Lạy Chúa, theo lòng từ bi của Chúa, xin nhậm lời con, xin nhậm lời con. 
1. Chính vì Ngài, con cam chịu nhục nhã và mặt con đành chuốc lấy hổ ngươi. Anh em trong nhà coi con như người dưng nước lã. Con cùng mẹ coi con như kẻ lạ mà thôi. Vì nhiệt thành với nhà Chúa mà con mỏi mòn héo hon. Lời lăng nhục của người phỉ báng Ngài lại trút xuống thân con. 
2. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, lạy Chúa. Đây là lúc thi ân theo lòng từ bi của Ngài. Xin nhậm lời con trong chân lý cứu độ của Ngài. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng từ bi hải hà của Chúa. Xin đoái nhìn con theo lòng thương xót vô biên của Ngài. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng về Thầy nữa. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay