ĐK: Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi.
1. Âu cũng tại vì Ngài mà con bị người đời thoá mạ, con phải chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân, lời kẻ thoá mạ Ngài này chính con hứng chịu.
2. Dâng Chúa lời nguyện cầu, lạy Chúa Trời trọn lành thánh thiện, xin đổ tràn phúc ân trên kiếp đoạ đày. Xin đáp trả lại con như người cha nhân ái, vì Chúa vẫn kiên trung ban phát nguồn hồng ân. Xin theo lẽ nhân hậu của Chúa mà thương đáp lời con, vì lòng Chúa hải hà hãy xót thương con cùng.
3. Hỡi những kẻ nghèo hèn hãy đến nhìn mà lòng hớn hở, nức lòng và hát lên hỡi kẻ khốn cùng. Chúa đã thương nhìn đến kiếp bần hàn đau khổ, chẳng coi rẻ khinh chê người phải bị tù giam. Mau lên tiếng ca tụng Thiên Chúa hỡi đất thấp trời cao, hỡi muôn giống hải vật, cùng biển sâu muôn trùng.
⏺ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 30-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.