THÁNH VỊNH 68 (CN12TNA) – Hoàng Đan

ĐK: Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi. 
1. Chúa ơi vì Chúa mà con chịu nhục đắng cay. Lòng con thẹn thò làm cho gương mặt nhơ nhuốc. Những người anh em coi con như là khách lạ. Nhiệt tâm nhà Chúa khiến con chịu nhiều xót xa. 
2. Con khẩn cầu Chúa nhìn đến phận hèn của con. Giờ đây lạy Ngài, tình thương biểu lộ chan chứa. Nghe lời kêu xin theo như lượng từ bi Ngài. Lòng trung thành Chúa mãi luôn phù trợ chúng sinh. 
3. Hỡi ai cùng khốn, nhìn xem và lòng hỉ hoan. Nào ai tìm Ngài hồi sinh trong lòng bạn hỡi. Chúa hằng chăm lo ai đang lao khổ cơ cùng. Cùng ca ngợi Chúa, hỡi muôn vạn loài tác sinh. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Chúa phán: Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. 
 Imprimatur: 20-6-2025, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay