VÍ NHƯ CHÚA CHẲNG XÂY NHÀ – Hoàng Luật

ĐK: Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. 
1. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương dẫu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. 
2. Trời đất núi sông ôi đẹp thay, Chúa đã dựng nên quá kỳ công. Đoàn chúng con ngắm trông tuyệt tác Ngài, và tán dương ôi Chúa uy quyền. 
3. Nguyện Chúa đoái thương ban hồng phúc, chúc lành Ngài ơi, giúp đoàn con dựng xây nhà Chúa đây thờ kính Ngài. Mọi lắng lo dâng Chúa quan phòng. 
 Imprimatur: 17-6-2020, +Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GP. Phan Thiết.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay