Kính chào Thánh Thể Chúa Giê-su được sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Kính chào Thánh Thể Chúa Giê-su được sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Chúa đã chịu đau khổ và hiến tế trên thập giá vì loài người. Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài đã tuôn trào nước cùng máu. Kính chào Thánh Thể Chúa Giê-su được sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Kính chào Thánh Thể Chúa Giê-su được sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Xin cho chúng con được nếm trước nguồn phúc vinh quang ấy trong giờ lâm tử.
Kính chào Thánh Thể Chúa Giê-su được sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Kính chào Thánh Thể Chúa Giê-su được sinh bởi Đức Trinh nữ Ma-ri-a. Lạy Chúa Giê-su nhân lành. Lạy Chúa Giê-su đầy lòng thương xót. Lạy Chúa Giê-su, con Đức Ma-ri-a, xin thương xót chúng con. A-men. A-men.
Imprimatur: 22-7-2026, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.