THÁNH VỊNH 61 (CN8TNA) – Kim Long

Đáp: Chỉ trong Thiên Chúa, tôi mới nghỉ ngơi yên hàn. 
1. Chỉ trong Thiên Chúa, tôi mới yên hàn nghỉ ngơi, vì ơn cứu độ bởi Ngài mà tới. Duy Ngài là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành luỹ chở che, tôi chẳng còn nao núng gì. 
2. Chỉ trong Thiên Chúa, tôi mới yên hàn nghỉ ngơi, điều tôi ước mong bởi Ngài mà tới. Duy Ngài là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành luỹ chở che, tôi chẳng còn nao núng gì. 
3. Ẩn thân nơi Chúa như núi vững vàng chở che, được ơn cứu độ và được vinh sáng. Tin cậy vào Chúa mãi, nào dân nước của ta, và cùng đến thổ lộ tâm tình ở nhan thánh Ngài. 
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của cõi lòng. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay