ĐỜI CON THUỘC VỀ CHÚA – Thiên Hưng

1. Lạy Chúa trọn đời con xin thuộc về Chúa. Trọn đời con xin thuộc về Ngài, và xin được hiến dâng cho Ngài để được Ngài sai phái ra đi, ra đi loan truyền tình mến. Lạy Chúa, Ngài tặng con mối tình diệu vời, là tình mến thương con ngàn đời. Dẫu thế trần thay đổi, thì tình Ngài vẫn chẳng đổi thay. 
ĐK: Con hân hoan nên khí cụ tình yêu. Con sẽ ra đi tới khắp mọi miền và tấu lên bài ca tình mến. Con xin nên ngọn đuốc thiêng sáng ngời. Con cao rao Lời Chúa cho mọi người, cho tình Ngài bền vững ngàn năm. 
2. Lạy Chúa trọn đời con xin thuộc về Chúa. Trọn đời con xin thuộc về Ngài, và xin được sống riêng cho Ngài để hưởng tình yêu Chúa bao la, bao la cao vời tuyệt mỹ. Lạy Chúa, nguyện được nên khúc nhạc hoà bình, trọn đời sống không gây hận thù, sống quên mình, bác ái, trọn một đời sống tình đệ huynh. 
3. Lạy Chúa trọn đời con xin thuộc về Chúa. Trọn đời con xin thuộc về Ngài, và xin được đáp theo tiếng Ngài để trở thành nhân chứng yêu thương, theo gương Chúa yêu trần thế. Lạy Chúa, này đời con hiến trọn tình nồng, làm rạng rỡ Thánh Danh của Ngài. Dẫu bước đường nguy khó, Ngài đồng hành con nào sợ chi.
Imprimatur: 04-9-2026, +Gm. Giuse Đỗ Quang Khang, GP. Bắc Ninh.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay