ĐK: Hãy hát cùng tôi muôn lời tán dương, cảm mến tình Cha muôn vàn xót thương.
Đời tôi chứa chan hồng phúc đầy tràn, đời tôi hát câu tình ca dịu dàng.
Vì yêu Chúa tạo thành tôi, Chúa kêu gọi tôi hiến thân cho tình yêu.
Vì yêu Chúa đã chọn tôi, Chúa đã cùng tôi kết giao muôn đời.
1. Hạnh phúc, ôi hạnh phúc, ai được gọi làm môn đệ Chúa.
Hạnh phúc, ôi hạnh phúc, ai một lòng theo Chúa trung kiên.
2. Hạnh phúc, ôi hạnh phúc, Chúa đã chọn phận con hèn yếu.
Hạnh phúc, ôi hạnh phúc con linh mục của Chúa Ki-tô.
3. Hạnh phúc, ôi hạnh phúc, con linh mục hồng ân của Chúa.
Hạnh phúc, ôi hạnh phúc con xin làm tôi tớ khiêm nhu.
4. Hạnh phúc, ôi hạnh phúc ai trung thành tuân theo luật Chúa.
Hạnh phúc, ôi hạnh phúc, ai đáp lại tình Chúa yêu thương.
5. Hạnh phúc, ôi hạnh phúc, ai trọn đời ở trong nhà Chúa.
Hạnh phúc, ôi hạnh phúc, ai một lòng theo Chúa kiên trung.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur:05-6-2015, +Gm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
