Menu


CHÚA MỘT NIỀM THƯƠNG XÓT - Hoàng Kim

Lạy Chúa! Chúa một niềm thương xót chúng sinh, không ghét bỏ loài nào Chúa đã tạo thành. Nhân loại chúng con bao tội lỗi, nhưng Chúa hằng nhắm mắt làm ngơ để chúng con kịp ăn năn hối cải mà được Chúa thứ tha. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là Chúa chúng con thờ. Lạy Chúa! Chúa một niềm thương xót chúng sinh, không ghét bỏ loài nào Chúa đã tạo thành. Nhân loại chúng con bao tội lỗi, nhưng Chúa hằng nhắm mắt làm ngờ, để chúng con kịp ăn năn hối cải mà được Chúa thứ tha. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa là Chúa chúng con thờ.
****  Chúa một niềm thương xót (Kh 11,24.25.27 - Ca Nhập lễ Thứ Tư Lễ Tro)
****  Imprimatur: 19.3.2001 - GP. Nha Trang (Thánh Vịnh Huyền Ca)