Menu


CHÚA LUÔN NHÌN (CHL*CN29TN) – Phạm Đình Nhu

1. Chúa luôn nhìn xem những ai yêu mến Người. Chúa luôn nhìn xem những người cậy trông Chúa. Để cứu thoát họ khỏi tay tử thần và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 
ĐK: Muôn lạy Chúa xin Ngài thương đoái, như chúng con tin cậy nơi Ngài. 
2. Hát lên bài ca hỡi ai yêu mến Người. Hát lên bài ca chúc mừng tạ ơn Chúa. Cùng với đất trời hãy tôn kính Ngài, ngàn muôn tiếng đàn muôn thuở muôn đời. 
3. Chúa bao từ nhân đáng tôn vinh kính thờ. Khắp nơi trần thế chứa đầy tình thương Chúa. Trên hết những người kính tin khẩn cầu, tình thương của Ngài luôn đổ chan hoà.
***** Chúa Luôn Nhìn (Ca hiệp lễ CN29TN)
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn