Menu


NGƯỜI CON DẤU YÊU (CN2MCB) – La Thập Tự

1. Một sáng Chúa Giê-su đưa các môn đệ lên ngọn núi cao. Ngài biến hình và áo Ngài trở nên tinh trắng. Và khi đó có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta dấu yêu, các ngươi hãy nghe lời Ngài". 
ĐK: Con xin cảm ơn Cha, tình Ngài đã yêu thương khắc sâu. Con xin cảm ơn Cha, vì Ngài tặng ban Người Con yêu dấu. Nay con biết lấy gì, đáp đền hồng ân Cha khắc ghi. Xin dâng tấm thân nầy, trọn một đời con hát khen Danh Ngài. 
3. Dù cho sóng đời có vùi dập đời ta tháng năm. Nhiều khi ngỡ rằng, Chúa bỏ mình trong cơn túng bấn. Đừng mau thất vọng, nhưng tin Chúa luôn nhân hiền. Quyết tâm bám tay vào Ngài, về nơi thiên đường phúc viên. 
4. Nhiều lúc quá cô đơn con đã mê muội cho đời cuốn trôi. Lạc mất Ngài hồn đắm chìm vui trong gian dối. Nguyện xin Chúa cứu giúp con cùng, con hiểu theo Cha đắng cay, sánh sao với ân tình Ngài..
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)